loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 420 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'Thiền'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 29-08-2022

Câu hỏi:

Con kính chào thầy ạ!
Bình thường thì hằng ngày thiền trong khi làm việc thì con thường không để ý nhiều tới thân nhưng nếu có suy nghĩ gì đó khởi lên trong lúc đó thì con thường biết. Nhưng thường là suy nghĩ đi được 1 đoạn rồi í ạ. Con chánh niệm còn rời rạc không được liên tục phải không thầy.
1 ngày con thường dành 2 khoảng thiền ngồi kiết già lúc sáng ngủ dậy và có khi là chiều tối hoặc tối trước khi đi ngủ. Khi con thiền ngồi như vậy thường thì hay xảy ra trường hợp là tư duy về vấn đề gì đó còn mắc kẹt ở trong ngày hôm đó. Kiểu như việc đã xảy ra nhưng lúc đó con chưa thông thì khi ngồi lại sẽ tự động tư duy rồi kết hợp lời thầy giảng thì ngay đó con thấy ra những thiếu sót, lỗ hổng trong việc hành thiền hằng ngày. Con cũng nhận ra Biết luôn biết tất cả kể cả lúc đó ta có ko nhận ra về sau pháp sẽ lại giúp ta nhận ra lại. Có đúng không thầy. Và con rút ra được 1 điều rằng. Cứ hành đừng sợ đúng sai. Đúng sai đã có pháp lo.
Thầy cho con hỏi trạng thái thiền khi ngồi trên của con thường ko im lặng mà luôn tư duy như vậy thì có được ko ạ?
Con xin cảm ơn thầy nhiều ạ!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-08-2022

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy. Con là phật tử tại gia, hiện tại tập thiền khoảng một thời gian, gần đây con trải nghiệm đc khá nhiều cảm giác lạ mà không biết hỏi ai.
Con xin miêu tả lại 1 trường hợp , con ngồi khoảng 1 tiếng thì bắt đầu cảm giác như ở trong chiếc hộp, ban đầu thì mơ hồ nhưng càng lúc sự tỉnh thức chánh niệm hiện tại càng mạnh hơn, và con quan sát thì vọng niệm không còn, hơi thở rõ ràng, lúc đó còn cảm nhận đc thời gian như bị đứng lại, tất cả cảm giác khó chịu như đau chân tan biến thay vào là cảm giác dễ chịu.
Cảm giác này duy trì đc chừng ít phút con cũng không biết nên làm gì tiếp theo và tác ý trở lại hơi thở và rồi cảm giác đó tan mất, cơ thể lại đau mỏi.
Con trải nghiệm đc khoảng 4 lần cảm giác lạc toàn thân như vậy nhưng con không biết và không dám đi sâu hơn.
Kính mong Thầy hoan hỉ giải đáp hiện tượng của con là sao ạ và hướng dẫn thêm dùm cho con ạ.
Con cám ơn Thầy ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 06-08-2022

Câu hỏi:

Con xin thành kính đảnh lễ Thầy!
Con có câu hỏi bên dưới kính mong Thầy chỉ ra cho con có phải thực hành thiền ngồi như thế là làm cho tâm con trì trệ, tịch mịch và mất đi tính sáng tạo, thông minh của chân tâm hay không? Và khi ngồi có thời gian quy định như vậy thì có phải con vô tình tạo ra thời gian hay không? Con vô tình làm con rối cho bản ngã không?
-Mỗi ngày con ngồi thiền 2 lần và mỗi lần 2 giờ đồng hồ trong thời gian từ 03h-05h và 19h30-21h30. Con ngồi trong tư thế bán già và trong lúc ngồi con quan sát hơi thở và nếu có vọng niệm khởi lên thì con biết nên không theo và quay về với hơi thở. Nhưng con chỉ tỉnh thức trong khoảng 1 giờ ngồi liên tục thôi còn thời gian còn lại thì con buồn ngủ, chân nhức nhưng con cố gắng ngồi đủ 2 giờ liên tục. Và khi đủ 2 giờ con thấy tâm mình an bình ngay lúc đó. Nhưng khi con chuyển qua làm công việc khác thì thân con ở đây mà tâm không ở đây nghĩa là chạy đi đâu theo đối tượng nào đó dẫn đến con làm việc quên trước quên sau.
Kính xin Thầy chỉ ra cho con chỗ sai mà con phạm phải trong lúc ngồi thiền
Con xin đảnh lễ Thầy

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-07-2022

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, con tự tập thiền đc 1 năm thì gặp phải 1 nhóm người là con cháu của ma vương mà con tưởng họ tu đúng chánh pháp nên đã tham gia cùng họ. Tham gia rồi con mới biết, thì họ dùng thần thông để đẩy đưa gì đó qua bàn tay, bàn chân và hậu môn con để năng lượng tối đó đi vào người con. Họ còn lấy tâm con nơi lồng ngực khiến bây giờ tâm con trống rỗng vô cảm, và ko thể tập thiền. Con đã đọc chú đại bị và chú lăng nghiêm 1 tháng nay nhưng những triệu chứng đó vẫn ko đỡ hơn. Con biết trong lúc tự tập thiền con có khởi lên tâm tự mãn nên mới chiêu cảm phải thiên ma. Nhưng bây giờ con vẫn muốn được tu tập sửa đổi và tiếp tục thiền, mong Thầy giúp đỡ!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-07-2022

Câu hỏi:

Dạ, Thầy cho con hỏi sao dạo này con ngồi thiền gần cuối giờ hay bị ngáp lắm ạ (con không buồn ngủ), con thấy ở tim hơi nhức nữa ạ. Thầy giúp con hiểu nguyên nhân và cách khắc phục nhé, con cám ơn Thầy ạ

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-06-2022

Câu hỏi:

Bạch thầy,
Con xin chia sẻ trải nghiệm của con về "hành thiền" và "thiền hành". Bản thân con từng thực nghiệm nhiều phương pháp và đều có chung một kết cục: lúc đầu có kết quả tốt, rồi bắt đầu nổi tham để theo đuổi và dẫn đến càng ngày càng thất bại. Nguyên nhân là khi có kết quả thì do thuận pháp tại thời điểm đó, còn sau đó nếu đem cái ta vào thì nghịch pháp ngay lập tức. Vì thế nên thầy dạy rằng thiền đâu có phương pháp, chỉ là tuỳ duyên thuận pháp mà thôi.
Kính thầy!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-06-2022

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, con chưa quy y tam bảo, con có 1 con nhỏ và 1 mẹ già, cuộc sống của con có nhiều vấn đề không thể chia sẻ giải bày cùng ai, dạo gần đây con tìm tới thiền để giúp mình nhìn nhận mọi chuyện theo chiều hướng tích cực hơn, trước khi thiền con chưa bao giờ tìm hiểu về thiền là như thế nào, con chỉ đọc sách về tâm linh về con người, về đức Phật và con cũng có xem phim về đức Phật rất nhiều lần. Vào 1 hôm con ngồi thiền vào khoảng 3h sáng đến gần 5h, con có 1 cảm giác rất lạ, con cảm thấy mọi thứ trở nên nhẹ nhàng vô cùng, con duy trì thiền và càng duy trì con cảm nhận được như thế nào gọi là thực biết. Con cảm nhận con thay đổi, con muốn diễn giải cho mẹ con hiểu để 2 mẹ con có thể tu tập cùng nhau, mẹ con nghe pháp môn tịnh độ từ 1 người nào đó cho mẹ con và nói là kiểu như con là bị tẩu hoả nhập ma, con biết là không có ma nào, là do bản chất của sự sợ hãi mà khởi nguồn là tham sân si nên mới sanh ma. Nhưng tối hôm đó con ngồi thiền thì nghe tiếng gõ cửa phòng 3 lần mỗi lần 3 tiếng rất nhẹ nhàng, con biết không phải mẹ con cũng không phải con của con vì giờ đó mọi người ngủ hết rồi. Mong thầy giải thích dùm con và kính mong thầy hướng dẫn giúp con để con có thể tiếp tục duy trì việc thiền tập tại nhà. Con cảm ơn thầy rất nhiều!!!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-06-2022

Câu hỏi:

Mô Phật! Kính bạch Thầy!
Thưa Thầy, ngồi thiền chỉ là để dưỡng Tánh biết cho sáng, mạnh hơn thôi mới đúng là chánh định phải ko ạ?
Xin Thầy chỉ dạy! Con xin cảm ơn Thầy ạ!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-06-2022

Câu hỏi:

Kính thưa Sư Ông
Trước hết con xin thành kính tri ân sâu sắc đến Sư Ông, vì nhờ nghe được bài pháp của Sư Ông. Con đã tìm ra được điểm dừng trong quá trình tìm pháp của mình.
Con tự thấy mình là người có bản ngã rất mạnh vì hay lý luận và tìm tòi nghiên cứu. Nên khi con hành thiền không phương pháp con luôn gắn cho thứ mình thấy “định nghĩa của tôi” vào. Ví dụ như “tâm chạy kìa”, “tâm tham kìa”... Như vậy khi đó có phải bản ngã của con đang hoạt động không ạ? Con xin chân thành cám ơn.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-06-2022

Câu hỏi:

Con bạch Thầy,
Con thấy khi mình ngồi thiền an tĩnh thì thường gặp hiện tượng là cổ bị giật ngửa ra sau (giống như người ngủ gật thì gục lên gục xuống nhưng con chỉ ngửa ra sau thôi ạ, lúc đó con hoàn toàn tỉnh táo và nếu dùng ý thức thì con có thể chống lại hiện tượng này). Thường con quan sát một lát sau đó thì xả thiền ạ. Con không biết hiện tượng này là thế nào, con có cần lưu ý gì không ạ? (Sau khi xả thiền thì cổ con bị đau và mỏi). Con nhờ Thầy khai sáng cho con để con hành thiền cho đúng ạ!
Con thành kính đảnh lễ Thầy!
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »