Gặp Thượng Đế

Linh Sư thường nói:

- Mỗi từ ngữ, mỗi hình ảnh mà người ta dùng để diễn tả Thượng Đế chỉ là bóp méo hơn là trình bày.

Đệ tử thắc mắc:

- Thưa thầy, vậy người ta phải nói về Thượng Đế như thế nào?

- Bằng cách tịnh khẩu.

- Thưa, vậy tại sao thầy lại nói?

Linh Sư phá lên cười:

- Bởi vậy các con chớ nên nghe lời thầy. Các con hãy lắng nghe sự thinh lặng.

 

Ngôn từ không thể nào diễn tả Thượng Đế được, nên người ta chỉ có thể gặp Người trong thinh lặng. Kinh Thánh xác nhận điều này: Hãy lặng thinh để biết ta là Thượng Đế.

 

Phép lạ thường ngày

Tại thành phố kia, có một vị thánh nổi tiếng hay làm phép lạ. Trước cổng tu viện của ngài lúc nào cũng có vô số bệnh nhân nằm la liệt. Một đệ tử kể lại cho Linh Sư những lời đồn đãi, và hỏi ngài nghĩ thế nào về những phép lạ đó. Linh Sư lặng im không trả lời.

Các đệ tử nghĩ Linh Sư chống đối phép lạ nên cật vấn ngài. Linh Sư trả lời:

- Làm sao thầy có thể chống đối được, khi phép lạ xảy ra nhan nhản trước mắt chúng ta hằng giây hằng phút.

 

 

Đạo hạnh chưa hẳn đã đem lại hạnh phúc

Linh Sư thường tỏ ra yêu thích những người tầm thường và chẳng chút quan tâm đến những người bề ngoài được tiếng là đạo hạnh. Một nam đệ tử thỉnh ý Linh Sư về việc chọn lựa người phối ngẫu. Ngài nói:

- Con phải cẩn thận để đừng cưới nhầm một bà thánh.

Đệ tử ngạc nhiên:

- Thưa thầy tại sao vậy?

Linh Sư nói với vẻ khôi hài:

- Bởi vì con cũng sẽ trở thành một vị tử đạo.

 

Người đạo đức nhưng chưa đạt tới sự trưởng thành tâm linh sẽ không có sức chiếu giải tình yêu của Thiên Chúa. Vì thế, xét về một phương diện nào đó, đây là những con người nghiêm khắc khó đem đến hạnh phúc cho những người sống kế cận. 

 

Biết học từ thiên nhiên

Một nhà xã hội học diễn thuyết về sự bất hợp lý về việc sử dụng của cải vật chất. Ông cho biết chỉ cần một phần nhỏ trích ra từ sô tiền khổng lồ mà các quốc gia dành để trang bị vũ khí, cũng đủ để giải quyết nhu cầu vật chất của toàn thể nhân loại.

Sau bài diễn văn, các đệ tử hỏi thầy với vẻ bức xúc:

- Thưa thầy, sao người ta có thể ngu muội đến thế?

Linh Sư trịnh trọng trả lời:

- Vì người ta chỉ biết đọc những sách đã xuất bản, mà quên đi nghệ thuật đọc những sách chưa hề được xuất bản.

- Xin thầy cho chúng con thí dụ về một quyển sách chưa hề xuất bản.

Linh Sư đưa mắt nhìn chăm chú các đệ tử như đo lường khả năng nhận thức của họ rồi lên tiếng:

- Các con hãy lắng nghe tiếng muôn chim ban mai ca hót, tiếng côn trùng rỉ rả đêm trường, tiếng không gian vọng về Chân lý. Các con hãy nhìn xem cây trái tỏa hương, muôn hoa khoe sắc, như lối đẹp dẫn đến thiên đường. Đó chính là những sách các con cần phải đọc.

 

Ý nghĩa cuộc sống

Hôm đó, trong buổi hội thảo, mọi ý kiến và tham luận đều xoay quanh thắc mắc về đời sống sau khi con người nhắm mắt.

Linh Sư tham dự buổi hội thảo nhưng trước mọi vấn nạn đặt ra ngài đều im lặng mỉm cười. Đến khi các đệ tử cật vấn tại sao ngài tránh né câu trả lời thì ngài mới nói:

- Các con không nhận thấy rằng phần lớn những người khao khát đời sống vĩnh cửu thường là kẻ không tin vào cuộc sống và không biết sống như thế nào sao?

Một đệ tử khẩn khoản hỏi:

- Nhưng thưa thầy, có hay không một đời sống khác sau khi chết?

Linh Sư trả lởi một cách mỉa mai:

- Lẽ ra người ta cũng nên hỏi có một đời sống trước khi chết hay không?

                                                      

Sống vĩnh cửu là sống hiện tại

Một đệ tử cứ mãi bị ám ảnh bởi cuộc sống sau khi từ trần. Linh Sư an ủi anh ta:

- Sao con lo lắng và mất thì giờ suy nghĩ về thế giới bên kia mãi vậy?

Đệ tử đáp:

- Thưa thầy, có thể không cần nghĩ tới điều đó sao?

- Có thể lắm chứ!

- Thưa thầy, làm cách nào để khỏi phải lo lắng?

- Muốn như thế, con hãy sống đời sống trên trời.

- Thưa thầy, sống trên trời ở đâu và lúc nào?

- Trời ở đây và ngay lúc này.

 

Giới hạn của con người

Một bà mẹ vô cùng đau đớn và buồn phiền vì người con duy nhất mới qua đời. Bà đến với Linh Sư để tìm sự cảm thông và an ủi. Ngài kiên nhẫn lắng nghe những lời tâm sự đầy nước mắt của người mẹ.

- Mặc dù rất cảm thông với sự mất mát lớn lao của bà. Nhưng tôi chỉ có thể chia sẻ nỗi buồn của bà bằng cách đón nhận thực tại. Tôi không thể chỉ cho bà cách thánh hóa những niềm đau, và cũng không thể làm khô những giọt nước.

                                                   

Dựa vào phép lạ

Khách hành hương kể rằng, một vị thánh vì muốn đi thăm một người bạn đang hấp hối, nhưng lo sợ phải đi đường ban đêm, nên đã truyền bảo mặt trời:

- Nhân danh Thượng Đế, ngươi hãy dừng lại ở đó cho tới khi ta đến kịp ngôi làng mà bạn ta đang hấp hối.

Và mặt trời đã vâng lệnh vị thánh.

Linh Sư nghe thế cười và nói:

- Đúng lý ra, vị thánh đó nên lướt thắng nỗi lo sợ của bản thân, hơn là lướt thắng những qui luật của tạo hóa.

 

Tha thứ

Đệ tử nói:

- Thưa thầy, làm thế nào để luôn hòa hợp yêu thương và khỏi phải bận tâm tha thứ cho mọi người.

Linh Sư đáp:

- Nếu con không nghĩ xấu, không kết tội ai thì con chẳng cần phải lo việc tha thứ.

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024