• Thư trình Pháp (2)

Thầy kính mến của con.
Con tên NTHC, năm nay con 49 tuổi, nhà ở Q2, TP.HCM
Con vô cùng tri ân thầy, thầy đã cứu đời con.
Con là người đã trải qua nhiều bài học khó trong kiếp sống này.
Trước kia có người chỉ cho con tu niệm Phật nhưng có cảm thấy không phù hợp nên con bỏ, sau đó con biết đến phong trào thiền Kim Tự Tháp, còn có tên Phong trào thiền PSSM (Pyramid Spiritual Societies Movement), từ Ấn Độ. Con được học thiền quan sát hơi thở ở đây, con được dạy đây là phương pháp thiền của Đức Phật, con thiền rất tinh tấn mỗi ngày.
Sáng con thiền hơn 1 giờ, trưa 1 giờ, tối trước khi đi ngủ con thiền hơn 1 giờ không ngày nào bỏ hơn 3 năm.
Con cảm nhận con được chuyển hóa nhiều, con buông xả nhiều thứ và cảm thấy cuộc sống an vui hơn.
Con tham gia vào nhóm tình nguyện viên dẫn thiền ở tổ chức này. Rồi một hôm có đôi điều con thấy không phù hợp, con nhắn tin lên nhóm để đóng góp ý kiến. Thế là những người chủ chốt của tổ chức, những người đã thiền định hơn 10 năm, sân với con quá chừng, họ nói ra những lời làm con quá ngỡ ngàng. Thế là con ngồi nhìn lại và tự hỏi, phương pháp thiền này có đúng là chánh pháp? Và con cũng nhận thấy từ khi thiền định cái bản ngã của con nó to hơn rất nhiều, con không thể hòa hợp được với mẹ, anh chị và chồng con, trong tâm con coi thường họ.
Rồi con tham gia khóa thiền 10 ngày Vipassana ở 1 vị thầy khác, ở đây họ cũng nói đây là chánh pháp, phương pháp thiền duy nhất của Đức Phật để lại. Con hành theo pháp này và cũng thấy con quan sát tâm con ổn hơn. Nhưng rồi cái bản ngã của con nó cũng cao lắm, con luôn phán xét người khác, con cảm thấy thật khổ khi toàn thấy những điều không tốt từ người khác và con luôn né tránh cái mà con gọi là tiêu cực, đến nỗi con bỏ việc làm lương cao của mình để ở nhà đọc sách và thiền định, con vẫn cảm thấy tâm con nó không thật sự được an yên.
Con mong ước tìm được một người thầy hướng dẫn con tu tập cho đúng pháp, thế là nhân duyên con biết đến pháp thoại của thầy trong Trung Tâm Hộ Tông hơn 1 tháng.
Con nghe từ Khóa 21 lùi xuống Khóa 17, rồi con nghe từ đầu từ Khóa 4 đến giờ con đang nghe Khóa 6. Thay vì trước kia ngồi thiền mỗi ngày hơn 3 giờ thì nay con ngồi nghe pháp thoại của thầy, càng nghe con thấm thía hành trình thiền định của con. Con vô cùng biết ơn thầy, con cảm thấy con có phước lớn lắm mới được nghe pháp thoại của thầy.
Khi mới thấu hiểu pháp của thầy khoảng 2 tuần, tâm con trở nên bấn loạn, bao nhiêu tiêu cực trong con nó trồi lên rất mạnh, con sân, con buồn chán,… Con thấy ra những cái gọi là bình an, từ bi từ trước đến nay là do con ép nó như thầy đã giảng, chứ thật sự con chưa được như thế. Khi con thận trọng – chú tâm – quan sát, con mới thấy ra cái tâm thật của con và con lúc đó cũng khó chấp nhận mình như mình đang là nên con bị bấn loạn. Và càng nghe pháp thầy, con càng thấy ra con như thế là hậu quả do thiền định hơn 3 năm.    
Trước kia làm gì cũng cho thật nhanh, qua loa để nhanh xong mà ngồi thiền, đọc sách và cảm thấy khó chịu khi phải làm việc nhà.
Giờ con siêng lắm thầy ạ, con cảm thấy rất hạnh phúc khi làm việc nhà, như đi chợ, nấu cơm, quét, lau nhà v.v…, con làm với tâm Thận Trọng – Chú Tâm – Quan Sát cứ thư thả và con làm gì cũng đâu vào đấy. Con cảm thấy hạnh phúc trong khi làm vô cùng, giờ nhà con sạch sẽ gọn gàng lắm thầy à. Và con trở nên hoà hợp hơn với những người trong gia đình con nhiều hơn, con không còn né tránh gì cả, cứ tùy duyên thuận pháp đón nhận tất cả.
Con không sao nói hết cái tâm con nó thay đổi tốt hơn đến chừng nào khi được nghe pháp của thầy.
Con đã đến chùa Bửu Long 2 lần để được đảnh lễ tạ ơn thầy nhưng không được gặp thầy.
Con biết có Khóa 22 mở nhưng con lại về Bình Dương để ở với mẹ 20 ngày nên con sẽ đến tham gia sau
Con mong thầy luôn mạnh khỏe để con được nghe pháp thầy nhiều hơn nữa ạ.
Tạ ơn Thầy
HC



[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024