• Thư trình Pháp (1)

Dạ thưa Thầy, con là LTAN, sinh năm 1973
Cuộc đời con trải qua nhiều thăng trầm lắm Thầy ạ. Nhưng điều đáng nói là từ nhỏ con chỉ biết tu học theo một ngôi chùa Bắc Tông. Con tốt nghiệp Đại học Kiến Trúc xuất sắc, Cao Học cũng loại giỏi, làm giáo viên Đại học và có công ty riêng… xong thì tất cả công việc của con đều gắng liền với ngôi chùa đó. Con lập công ty riêng cho chùa, làm kinh tế cho chùa… Con có chồng nhưng tụi con không sống đời sống vợ chồng mà như bạn tu tại gia (dù chồng con chỉ tu theo con và luôn hỗ trợ con). Tất cả tài sản và thân tâm con nguyện tuyệt đối cúng dường Tam bảo. Con đã kính tin tuyệt đối vào vị thầy trụ trì. Con sống cống hiến tất cả, làm mọi Phật sự, từ thiện và tu tập theo vị thầy đó… vì dù tại gia nhưng con sống như Tu sĩ đã gần 10 năm.
Cho đến một ngày, Tăng chúng ở chùa đảo điên, mọi chuyện tan tác khi mọi người phát hiện thầy trụ trì đã làm nhiều điều xấu xa trái với giới luật. Những ngày đó với con, đất trời như tan nát, con đau đớn và khủng hoảng, mất hết niềm tin vào cuộc đời, vào Tu sĩ. Nhưng may mắn là con chưa bao giờ mất niềm tin vào Tam bảo Thầy ạ.
Hơn 10 năm kể từ ngày xa ngôi chùa đó, con chỉ còn biết sống lo chu toàn chữ hiếu với Mẹ (Ba con mất sớm). Năm 2022, Mẹ con mất, con không biết sống để làm gì nữa. Vì nguyện tu hành và sống như Tu sĩ nên con không có con, không có gì vướng bận gia đình, nên thời gian này  con đã đi du lịch nhiều nước trên thế giới nhưng cũng không thấy gì vui, không giải tỏa được gì.
Trong lúc mất niềm tin, mất phương hướng, con đã tìm đọc sách, nghe nhiều vị giảng pháp… nhưng con không thấy ánh sáng, không thấy Chánh Pháp mà vẫn chỉ thấy mệt mỏi. Rồi đến một ngày con đọc sách “Thực Tại Hiện Tiền” và “Sống Trong Thực Tại” của Thầy, con như được chiếu sáng: Chân Lý là đây! Tiếp theo, con nghe rất nhiều bài Thầy giảng và đọc rất nhiều câu trả lời của Thầy trong Mục Hỏi đáp. Vừa học vừa hành, con như được sống lại Thầy ạ. Con không thể diễn tả được hết về niềm hạnh phúc và lòng biết ơn vô hạn đến Thầy! Con như được trở về nhà sau bao năm lưu lạc tha phương, Thầy như người Cha đại từ đại bi luôn chở che bao bọc chúng con.
Rồi con cứ thích đến chùa Bửu Long dự lễ trai Tăng, lễ sám hối… Con hay ngồi ngoài ghế đá trong chùa nhưng chưa một lần gặp Thầy. Hôm 28 tháng chạp vừa rồi, tình cờ con nghe mọi người nói vào thăm Thầy, con liền xin theo và được vô gặp Thầy lần đầu tiên. Con vô cùng hạnh phúc!
Con viết dài dòng và không thông suốt, kính mong Thầy hiểu cho con. Con thành kính đảnh lễ Thầy với lòng biết ơn vô hạn!
Kính thư,
Con, AN.



[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024