• Những vần thơ kính mừng thọ Thầy
    (Xóm Nhà Lá)

 

 

 

Con xin đảnh lễ Thầy
Kính bạch Thầy quý kính!

Thời gian như thoi đưa, thoáng một cái Mùa Xuân lại về, ngày sinh nhật Thầy lại đến, năm nay cũng vì dịch COVID 19 đường về của chúng con toàn bộ bị đóng lại, nên chúng con đành Mừng Sinh Nhật Thầy từ xa.

Xóm nhà lá chúng con, góp nhặt đạo tình với những dòng thơ Vườn Thầy. Thầy là bóng mát che chở cho chúng con, những mầm non đã và đang được Thầy ngày đêm chăm sóc tưới tẩm bằng những giọt nước tình thương PHÁP THỊ, để chúng con được mãi xanh tươi, có trái ngọt, có hoa thơm, trong Vườn Hoa Giác Ngộ của Thầy.

Vườn Thầy có đủ sắc hương
Hoa thơm trái ngọt cúng dường Như Lai
Giác tâm, thấy tướng, trong ngoài
Ngộ ra mới thấy... trong ngoài cũng không...

Và sau đây là những bài thơ các con của Thầy, trong xóm nhà lá gửi về mừng ngày Khánh Tuế lần thứ 78 và 55 tuổi hạ của Thầy.

Tác giả

Tác phẩm

Như Phước


Mỗi năm sinh nhật Thầy
Con đều được thuận duyên
Về Tổ đình Bửu Long
Mừng ngày Khánh Tuế Thầy!


Chỉ có năm ngoái thôi
Và cả năm nay nữa
Con không được nhìn Thầy
Mỉm nụ cười an nhiên
Mời các con miếng bánh!


Thôi thì ở phương xa
Con kính gởi đến Thầy
Cây, tấm lòng tha thiết
Góp mặt trong vườn Thầy


Cùng mướp, cà, thêm hoa
Kính chúc Thầy thêm tuổi
Mãi khỏe mạnh, an vui
Và thong dong, tự tại!

 

Huyền Hội

 

Chào đời con đã có Thầy
Đặt tên Huyền Hội đúng ngày tròn trăng
Huyền Không tao ngộ hằng năm
Thầy về sum họp Chúng Tăng kiết tường...

 

 

Tuổi thơ con có... một khu vườn
Bên cạnh cốc Thầy hoa tình thương
Mỗi lần con đến thích chạy nhảy
Ăn trưa, nằm ngủ tại khách đường

Bốn mấy năm rồi hoa tình thương
Luôn luôn hiện hữu ở trong vườn
Năm nay sinh nhật Thầy bảy tám
Hoa nở, lòng con nguyện cúng dường...

 

Tôn Nữ Kiều Loan

 

Thầy nay tuy tuổi đã già
Trăm hoa đua nở, đậu, cà, mướp hương
Vườn Thầy vun xới tình thương
Con xin quét rác, sạch đường Thầy đi...

 

Kim Ottawa


Con xin làm hoa dại
Góp mặt trong vườn Thầy
Để biết mình vô ngại
Giữa cuộc đời đổi thay...

 

Quán Nguyên

 

Con xin làm phân bón
Trong cây cảnh vườn Thầy
Dẫu gốc hay là ngọn
Xanh tươi đẹp mỗi ngày...

 

Diệu Hằng

 

Ra vườn con hái rổ rau
Bông bí, trái bầu có cả tần ô
Trong Chùa có nấm đông cô
Dâng Thầy độ ngọ... ngọt tô canh lòng...

 

Tịnh Hạnh

 

Thầy trồng đủ các loài hoa
Thêm rau củ quả mướp cà xanh tươi
Khỏe, mệt, Thầy cũng mỉm cười
Bữa ăn thanh đạm cho người xuất gia...

 

Tuệ Linh

 

Lần nào vào thăm Thầy
Cũng được Thầy cho Pháp
Ra vườn Thầy lao tác
Cảm, hương lòng thanh thoát

 

 

Con chỉ là hoa dại
Mọc ké góc vườn Thầy
Để tâm mình vô ngại
Giữa thăng trầm đổi thay…

 

Tâm Thuận Pháp

 

Vườn Thầy hoa sắc đủ màu
Ví như vạn pháp hát câu vô thường
Như thị chẳng trụ bám vương
An nhiên vô ngã tình thương rạng ngời.

 

Như Tuệ

 

Bảy tám niên vàng dạo thế gian
Thong dong tự tại giữa ba ngàn
Âm thầm rải hạt - hoa vô ngã
Lặng lẽ gieo mầm - quả tuệ an


Núi Bửu xuân phân - muôn sắc thắm
Vườn thiền Hạ lập -  vạn hương ngàn
Muôn loài vạn vật mừng khánh tuế
Trụ thế dài lâu rạng ánh quang.

 

Viên Hướng

 

Trái xanh biếc cõng mùa trong tịch lặng
Bàn tay nào chạm đất lộng tờ thi
Thiên thu Người theo từng bước chân đi
Vườn nghiêng bóng gió thầm thì phiêu bạt


Thời gian trôi xâu theo dòng chuỗi hạt
Khánh nhật Người Y bát bật nguồn thơ
Đẫm trong con dòng tịnh thuỷ nguyên sơ
Thầy ban rải vô bờ ân phúc lạc!

 

Phương Toronto

 

Con xin là cành hoa
Trong vườn xuân hé nụ
Đón ánh sáng chan hòa
Từ lời Thầy khai thị

 

Xin ươm mầm hạt giống
Hoa vô ngã vô ưu
Từng ngày trọn vẹn sống
"Đang là" một chữ "như"!

 

Vân (Liễu Ngộ)

 

Phúc thay con gặp Thầy
Bao âu lo phiền muộn
Thầy bảo con chỉ thấy
Nên giờ con biết buông

Con xin Thầy vào chùa
Công quả bấy lâu nay
Chăm bón đậu, cà, dưa
Tưới nước khu vườn Thầy

Nhìn bông hoa tươi đẹp
Hương ngát tỏa tình thương
Hôm nay sinh nhật Thầy
Hoa lòng con cúng dường.

 

Mai,Ottawa

 

Nụ hoa Tâm hé nở
Ơn Thầy ươm hạt mầm
Tâm con lan rộng mở
Vườn Thầy! Hương tình thâm...

 

 

 

Liễu Khai

 

Con của Thầy sống tựa cỏ hoa
Vườn miền đất Việt trời phương xa
Lướt qua từng múi thời gian một
Vườn Thầy con góp 1 cây hoa...

 

Minh Tâm (Tánh Như)

 

Nhìn vườn hoa đua sắc
Xen lẫn những bụi rau
Thầy cất công chăm sóc
Ôi, bàn tay nhiệm mầu

Con như những gốc cây
Nhờ ơn Thầy chỉ dạy
Chú tâm và thận trọng
Quan sát rõ ngay đây

Từ đó con nhận ra
Pháp Phật đâu có xa
Chỉ cần buông bản ngã
Tánh biết thấy giúp ta...

 

 

Hồng Hạnh

 

Vườn Thầy! Tâm con mở
Như bừng tỉnh cơn mê
Mai, Thầy đi hay ở
Nay, con thấy đường về...

 

Chân Diệu Hướng

 

Hạt mầm con gieo xuống
Dẫu chỉ hạt cải trời
Cũng xin cùng góp mặt
Vườn Thầy thêm sáng ngời.

 

 

Viên Hướng

 

Ngày nào bến nghiệp bờ duyên
Đời như sóng vỗ mạn thuyền lênh đênh
Mù sương trùng điệp nhớ quên
Ra đi cuối bãi đầu ghềnh khói vương


Để rồi tro bụi hành hương
Chúng con nghiêng gánh vô thường sắc không
Mây bay theo gió phiêu bồng
Vườn xanh còn lại đoá hồng thâm giao


Đất trời cách vạn vì sao
Chỉ là một cõi rạng màu thiên thanh
Còn đây Minh Hạc du hành
Thả bay theo gió rực vành trăng xưa

 

Tâm Như Phúc

 

Xuân đến trăm hoa thắm vườn thầy
Trái ngọt đầy cành chim hót ca
Đức năng mà có luôn thắng số
Hạt tốt ươm mầm đất phù sa

 

Huỳnh Kee

 

Sáng ra quét rác quanh Chùa
Xong rồi tưới nước cải dưa vườn Thầy
Bài học tu thiền là đây
Trọn vẹn tỉnh thức phút giây đang là...

 

 

Nhớ Thầy con nhớ tới vườn cây
Khéo tay cắt tỉa ở nơi Thầy
Vườn Thầy hoa nở thơm cây trái
Nguyện được làm cây ở vườn Thầy

 

Nguyên Thanh

 

Vườn Thầy Tâm Tuệ sáng Viên Minh
Chúng con, cây non đủ duyên lành
Nương Pháp Thầy trao đi đúng hướng
Trở về hiện tại sáng Nguyên Thanh

 

Như Tuệ

 

Góc vườn chậu hoàng hoa
Nghiêng mình cung đón khách
Xuân phân hay đông lập
Hương thắm giọt bao la

Lòng Thầy như thế đấy
Từ ái nụ hiền hòa
Tùy Duyên khai tánh thấy
Cõi Diệu Thường trong ta!

 

Không hẹn, theo duyên xuân đến
Vườn Thầy hoa quả trĩu cây
Cúc vàng đào mai mận mướp...
Muôn loài hội ngộ sum vầy

Kính mừng Thầy thêm tuổi mới
Trái ngọt hoa thắm hương thiền
Ân Thầy trùng mây ghi khắc
Vị tha thuận pháp Tùy duyên.

Liễu Ngộ

 

Vườn Thầy có rất nhiều hoa
Thêm rau củ quả toàn là thiên nhiên
Vườn Thầy ai đủ nhân duyên
Trồng hoa Giác Ngộ, Tâm Thiền ngát hương...

Vườn Thầy tâm cảnh bình thường
Giúp người thấy Pháp cúng dường Như Lai
Thực hư rõ biết trong ngoài
Không sinh ngã chấp...  hoa Lài hay Ngâu...

Vườn Thầy hoa đủ các màu
Tuỳ duyên ứng hợp, thuận câu biết mình
Nhớ Thầy khai thị bài kinh
Trở về mà thấy chính mình ngay đây

Mừng Thầy sinh nhật năm nay
Con xin góp mặt một cây trong vườn
Cây Con! chỉ có tình thương
Đủ duyên hoa nở... cúng dường Ân Sư...

 

Hưng & Thu

 

Vườn Thầy cảnh giới bình an
Tâm từ Thầy rải bay sang mọi miền
Mừng Thầy bảy tám hoa niên
Sinh Nhật mạnh khỏe tâm thiền Viên Minh.

Viên An Tịnh Lạc

 

Vườn Thầy hoa nở ngát hương

Chánh niệm Tỉnh giác sáng soi thường hằng

Dù cho nghịch cảnh vô thường

Tuỳ Duyên Thuận Pháp khắc ghi lời Thầy

Tình Thầy tỏa khắp muôn phương

Giác ngộ giải thoát bỏ buông con đường

Dù Thầy muôn dặm tha hương

Pháp Thầy giảng dạy con thường sáng soi.

 

Chân Giác Pháp

 

Tâm là thư, là pháp,
Uyển chuyển từng vần thơ
Như hoa trong vườn Thầy
Nở rộ đón Xuân sang

Giác Duyên

 

Hôm nay nhớ vườn Thầy
Hoa chen với cỏ cây
Vườn Thầy tuy xa lắm
Niết Bàn ở quanh đây

 

Dũng Toronto

 

Mướp, cà, ớt sum xuê
Bình minh nắng sớm về
Vườn Thầy công vun sới
Chúng con về vui ghê...
                              

 

Mấy độ đông tàn xuân đến đi
Nhớ lời Thầy dạy chữ săn-ti
Dầu mai xuân động hay xuân tịnh
Tịch tịnh săn ti con khắc ghi

 
Săn ti, săn ti, ôi săn ti
Tận cùng cái Thấy nụ huyền chi
Ơn Thầy khai ngộ vô bờ bến
Xuân đến hay đi có khác gì.

*săn ti (santi): tịch tịnh

 

Tâm Hạnh & Giác Tấn

 

Mừng Thầy Sinh Nhật ngàn hoa
Vườn hoa Vi Tiếu thắm bao sắc màu
Hoa tâm khai nhuỵ Diệu mầu
Hạt mầm ươm ấp thâm sâu Đạo vàng
Tịnh nhiên trong suốt thênh thang
Cội cây hoa trái hương dâng kính Thầy .
         

Tịnh Ngọc


Nhân mừng ngày khánh tuế
Con về thăm vườn thầy
Nào mai, đào, lan cúc
Và kia đỗ quyên cười


Rực rỡ cả khu vườn
Kính ân thầy khai sáng
Thoát vùng tối tham sân
Ngày xưa là sỏi đá
Nay đất nở hoa rồi


Mùa xuân nào trong nắng
Làm màu tóc thầy phai
Ngày vui mà cay mắt
Có giọt nước rơi hoài


Thương người nay nhiều tuổi
Dù sức khoẻ dần vơi
Vị tha và vô ngã
Nhất hướng xả ly rồi
Hạnh lành không thối chuyển
Thành kính tri ân Người
           

Trâm Anh

 

Vườn Thầy hoa nở rộ
Con về thật bất ngờ
Đủ sắc màu thi thố
Con nhìn đến ngẩn ngơ

Nhìn dáng Thầy qua cửa
Bất chợt thấy Thầy cười
Lòng con hoa Xuân nở
Gương mặt Thầy thật tươi

Tâm con vừa đủ rộng
Sống với cuộc đời này
Con không còn mơ mộng
Xin tri ân Pháp Thầy

Con là chú chim nhỏ
Không vướng bận tổ bày
Tự do con đang có
Bay lượn khắp đó đây

Hôm nay sinh nhật Thầy
Tại tổ đình Bửu Long
Con cúi đầu khấn nguyện
Thầy khỏe mạnh... con mong...
           

Như Tuệ


Như khúc gỗ trôi sông
Giữa đất trời mênh mông
Tánh biết thường sáng tỏ
Tuỳ thuận pháp xuôi dòng

Từ khi ngộ Pháp Thầy
Không trông mong đạo quả
Chân Thiện Mỹ ngay đây
Vốn đã tự tròn đầy

Kính mừng Thầy Khánh tuế
Khúc gỗ tự hôm nào
Hoà nhập vườn giác ngộ
Hồn nhiên giữa trăng sao...

Viên Hướng

 

Những chiếc lá từ ngàn xưa viễn mộng
Một chiều về ẩn hiện góc vườn xanh
Bửu Long ơi vầng Minh Nguyệt xây thành
Nghìn phương đọng gót lữ hành trăng rọi


Những vầng thơ rực thâm giao vời vợi
Âm ba nào phơ phất giọt tình Không
Dẫu bước qua bao cổ độ phiêu bồng
Còn vang vọng biển lòng Thầy vô ngại


Những hàng cây cài sương đêm thơ dại
Xạc xào reo mừng khánh nhật trời xa
Thầy chúng con - đâu cũng chốn quê nhà
Con vẫn nhớ giữa ta bà: Núi Bửu!
                 

Dung Thiện

 

Viên châu sáng, Minh rạng ngời
Hai chữ ghép lại, Viên Minh là Thầy
Thầy như ánh sáng lung linh
Chiếu ngàn muôn khắp hữu tình chúng sanh


Sen hồng mọc giữa bùn dơ
Chúng con giải thoát căn cơ nhờ Thầy
Xuân về én báo tin vui
Sinh nhật Thầy cũng mùa xuân cùng thì


Chúng con kính cẩn đê đầu
Nguyện cầu an lạc bền lâu đến Thầy
À ơi... tiếng hát bên cầu
Ơn Thầy, ơn Pháp khắc sâu lòng này....
                 

Phổ Như


Câu kinh sớm trải lòng theo với gió
Cội bồ đề gom lá trả về không
Ngày Bửu Long vườn tâm êm ả quá
Tạ tấm lòng chén cháo đậu hồng ân

 
Xa biết mấy mà cũng gần biết mấy
Nhớ lúc hầu Thầy qua mấy khúc ngâm
Pháp bao la trong nụ cười lặng lẽ
Ý khôn hàn lời khôn tỏ bâng khuâng


Ngày đang mới và trà thì vẫn mới
Phổ Như cùng Phổ Nhỉ rót chung vần...               

Tâm Hạnh


Ngày đầu con mới đến,
Thấy vườn vài nhánh hoa.
Lần sau con thăm viếng, 
Ô vườn nở đầy hoa.


Bây chừ con chợt thấy,
Hoa trái đầy cả ra,
Đang kết từng khoảng trống
Thầy ươm hạt tâm hoa.


Năm Châu người gieo hạt,
Chóng vách thoáng Hằng sa!
Ai ngắm xem hoa nở
Thật thấy phút hoa tàn?

Có loài hoa Vi Tiếu,
Ngàn năm mãi đơm  hoa...
             

 

Liễu Ngộ

 

Học đạo con vác cuốc

Ra vườn mỗi sớm mai
Chăm cây là bài thuốc
Chữa được bệnh trong ngoài

 

 

Gọi tên hai chữ Vườn Thầy
Từ trong ký ức hiện ngay bóng Người
Tay cầm kéo, miệng mỉm cười
Hoa thơm, trái ngọt, xanh tươi mảnh vườn

Không chỉ khoe sắc thanh hương
Ngón tay bàn phím...  tình thương đong đầy...
Khai thị, Thầy chỉ ngay đây
Buông ta ảo tưởng, tại đây bây giờ

Hồn nhiên tâm trẻ ngây thơ
Thấy như thật thấy bến bờ là đây
Hôm nay sinh nhật của Thầy
Trăng sao thắp sáng... mừng Thầy Viên Minh...

 

Hương Vị Tri Ân!

Bửu Long ơi! Bửu Long, ta nhớ lắm
Nhớ hạ về và nhớ những cơn mưa
Nhớ một Người, bỏ luôn giấc nghỉ trưa
Chỉ để tiếp một người đi tìm đạo

Sáng hôm sau, theo chân Người đi dạo
Người nói rằng, chỉ thấy Đạo ngay đây
Ở ngoài kia hay đang ở trong này
Muốn tìm kiếm, tức với tay bắt bóng

Ồ hạnh phúc, đang sẵn có trong lòng
Sao ta lại, nhớ mong làm gì nhỉ?
Người bảo ta, hãy học trong, cái bĩ
Vì thái lai, cũng là chuyện bi hài

Thế gian này không chọn một bỏ hai
Nếu đã chọn thì thêm bài học mới
Trở về đi... nhìn rõ mặt cuộc chơi
Bằng thái độ, không bằng lời hoa mỹ

Khi đã biết tình người là tri kỷ
Chút nhớ Người, thành Hương Vị Tri Ân
Bửu Long nắng mưa, hoa cỏ đều cần
Con cúi lạy, chúc mừng Thầy sinh nhật...

 

Chúng con nguyện xin Hồng Ân Tam Bảo, nguyện xin Chư Thiên trong ba cõi thường hộ trì Pháp thể của Thầy được mạnh khỏe, để chúng con năm nào cũng được nhìn Thầy cười trong ngày Khánh Tuế như ngày hôm nay.
Sàdhu sàdhu lành thay
Đại diện xóm nhà lá: con, Liễu Ngộ

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024