• Thư gởi Thầy mừng ngày sinh nhật
  • Tác giả: Pháp Thuận


Thưa Thầy,

Nhân dịp sinh nhật Thầy, con lại nhớ cái hôm đầu tiên được gặp Thầy. Đó là một chiều mưa năm 2007. Như Hải đang làm luận án PhD về Phật Giáo trong kinh doanh nên cần phỏng vấn một số vị cao tăng. Không biết thế nào mà tự nhiên hôm ấy con đòi Như Hải cho đi theo tháp tùng. Có thể do tính biết mách bảo chăng? 

Trước đó tụi con đọc khá nhiều kinh sách, theo học thiền năng lượng, nhân điện, Raja yoga bên Brahma Kumaris, và có theo một nhà sư khất sĩ học thiền nữa. Nhưng cuối cùng vẫn là hoang mang giữa các nẻo đường. 

Tụi con đi tới Bửu Long với tâm không mong đợi và tìm cầu điều gì, để rồi được nghe Thầy giảng về ba điều quí giá Sáng Suốt, Định Tĩnh và Trong Lành. Đó cũng là  lần đầu tiên con được nghe giảng về Tam Bảo một cách đơn giản mà thấu triệt đến như thế. Con và Như Hải tới cả tuần sau đó chỉ biết mỉm cười một mình Thầy ạ.

Từ đó đến nay tụi con không còn tìm kiếm học thêm một phương pháp thiền nào nữa, nhưng trong cuộc sống hàng ngày không lúc nào không học những điều quí giá từ chính bản thân mình khi xúc chạm việc đời. Tụi con biết ơn thầy thật nhiều!

Con có làm mấy câu thơ về hôm đầu tiên tụi con được gặp Thầy, được nghe tiếng cười hồn nhiên của Thầy mà "ngộ" ra lẽ sống bình thường kỳ diệu!

 

... Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi lại Xuân

Bão táp, phong ba đã bao lần

Tiếng cười hồn nhiên chiều mưa ấy

Ngàn năm còn lại tiếng chuông ngân...

 

Nhân dịp sinh nhật, tụi con chỉ biết chúc Thầy nhiều sức khỏe để giúp được nhiều chúng sinh trên con đường hoằng pháp của mình. Con xin đảnh lễ Thầy lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Con chào Thầy!

Con Pháp Thuận.

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024