• Thư gởi Thầy (59)
  • Tác giả: Tâm Minh

Thầy kính,

Thầy đang hoằng pháp bên Mỹ, vậy là rằm tháng 4 và tháng 5 năm nay con không gặp được thầy rồi. Con thật sự rất là quý thầy. Lần đầu tiên khi con gặp thầy con đã có ấn tượng rất lạ mà không diễn tả bằng lời được. Nhìn dáng vẻ ung dung điềm đạm của thầy tự nhiên con bị xúc động rất mạnh và con thấy hình ảnh của đức Phật Thích Ca trong thầy rồi con bật khóc. Lúc đó con cũng không hiểu tại sao nữa nhưng con biết một điều rằng đây là người thầy mà bấy lâu nay con tìm kiếm, người sẽ hướng dẫn cho con đường về nguồn cội. Và khi con tiếp xúc với thầy, khi con xin quy y với thầy, được nghe thầy giảng cho con hiểu thế nào là quy y Tam Bảo, con đã thông suốt hơn rất nhiều, nhất là hiểu ra ý nghĩa 4 câu kệ của thầy
                               " Học đạo quý vô tâm
                                Làm, nghĩ, nói không lầm
                                  Sáng, trong và lặng lẽ 
                                Giản dị mới uyên thâm"
Bài kệ này mặc dù chỉ có 4 câu thôi nhưng ẩn chứa ý đạo thâm sâu mà càng chiêm nghiệm con càng thấy hay và nhờ hiểu được mà con điều chỉnh lại được cuộc sống, công việc và gia đình. Con hiểu được hạnh phúc chân thật là gì và ở đâu. Con không còn mơ mộng hão huyền xa xăm về một tương lai vốn chỉ là ảo tưởng và con cũng không còn nhớ nghĩ nhiều về những gì đã chìm vào quá khứ. Hiện tại gia đình con không  đau khổ hay căng thẳng nữa dù đang gặp khó khăn về con con. Thế nhưng vợ chồng con tự nhủ sẽ cố gắng hết lòng trong việc giúp bé hòa nhập trở lại với mọi người, còn bé có như thế nào thì vợ chồng con cũng luôn yêu thương và chăm sóc chu đáo. Nhờ có bé mà vợ chồng con hiểu được đau khổ và hạnh phúc vốn là hai mặt của cuộc sống mà ai cũng phải trải qua, như thầy đã dạy, điều quan trọng là có biết chấp nhận sự thật và vui sống cùng với nó hay không mà thôi, phải không thưa Thầy?

Khi nào thầy về con sẽ lên thăm thầy, con xin thầy giữ gìn sức khỏe.

Con Tâm Minh

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024